27/09/23 – 03:09

LẠC NHAU
Mưa tràn nhớ, nắng phai quên
Tình rơi chạm đáy vang lên tiếng sầu
Tim mềm thấm nỗi nông sâu
Hồn phiêu bất định nghiêng bầu rót thơ
Chén yêu mê hoặc chén ngờ
Cung thương dồn dập mối tơ tuột dần
Hẹn hò trên bến sông Ngân
Lạc nhau giữa chốn hồng trần chẳng hay.
Hoàng Anh Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân