27/09/23 – 03:09

LÀN KHÓI PHA SƯƠNG
Thở bồng
làn khói pha sương
Thương thương quá nhớ
mộng thường nên thơ!
Trăm năm
tình hỡi đợi chờ
Sương mờ phủ kín
ước mơ nồng nàn!
Dẫu xa
không phải muộn màng
Thiên đàng còn đó
trong làn vấn vương!
Bài thơ
“Trăm nhớ ngàn thương”
Tình nương vai áo
mường thương nhớ hoài!
Trang đài
diễm ngọc… mê say
Hương tình
mắt ngọc Chương Đài nhánh lay!
Gió mai
ngọn tóc em bay
Bỗng say tình nhớ
lời thơ nồng nàn.!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân