27/09/23 – 04:09

XẾ CHIỀU
Nếu một mai con tim nầy già cỗi
Thì mùa Xuân không nảy lộc đâm chồi
Nếu một mai lửa lòng kia tàn nguội
Hơi ấm nào dành sưởi lúc vào đông
Nếu một mai khi nắng chiều xế bóng
Những ân tình theo giấc mộng về đâu?
Nếu một mai khi tàn cuộc bể dâu
Năm tháng sớm nhạt phai màu dĩ vãng?
Ng Văn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân