28/09/23 – 09:09

VẠT NẮNG CUỐI CHIỀU
Đã lâu rồi tiếng thương nhớ lặng im
Nghe hoang hoải niềm cô đơn trống vắng
Trái tim đau với tháng ngày thầm lặng
Ngơ ngác nhìn vạt nắng tắt ngoài sân
Tháng Chín về giọt mưa cũng bâng khuâng
Lá ướt mèm để chiều rưng rức nhớ
Em đi về thương cuộc tình đã lỡ
Có bao giờ anh hiểu được em đâu.
Minh Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân