28/09/23 – 09:09

DONG BUỒM
Thương ai đang ở phương xa
Vườn cây xanh ngát
trăng tà ven sông
Thương hoài ngọn gió sầu đông
Câu thơ nhớ mãi
long đong ngày về
Ra đi lỡ một lời thề
Thuyền xưa tìm bến
bơ vơ dong buồm
Tháng năm nắng dãi mưa dầm
Cùng ai hẹn ước
trăm năm không dời
Con chim mỏi cánh biển khơi
Mây bay gió thổi
rối bời lòng ta
Bao năm thêm những xót xa
Bao năm bay mãi
biết là phương nao
Thân này sương gió hanh hao
Ngàn lời yêu dấu
làm sao thấu lòng
Em ơi, thôi có nhớ mong
Nắng mưa bạc tóc
rêu phong lâu rồi
Buồm xuôi trăng sáng lướt đi…
Đặng Thành Long

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân