28/09/23 – 01:09

TÙNG
Đứng giữa sườn non vượt đỉnh đèo
Quanh năm rộn rã tiếng cười reo
Bao phen bão dập nhành còn nảy
Lắm trận phong cuồng lá vẫn treo
Dáng khỏe đội trời yêu dáng trực
Thân cường đạp đất ghét thân leo
Gom đầy nhựa sống tươi hồng phách
Vẫn đẹp vươn lên dẫu đất nghèo.
28/9/2023

Vương Phúc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân