28/09/23 – 02:09

TRĂNG RẰM THÁNG TÁM…
Cũng bởi tương tư bóng chị Hằng
Bao lần mơ tưởng chốn cung trăng
Con tim khắc khoải tình mây gió
Giấc ngủ ôm đồm mộng giá băng
Chú Cuội cây đa ngồi tức tưởi
Vườn hồng thỏ ngọc chạy lăng xăng
Trung thu sáng rọi đêm trần thế
Hỡi cõi tiên bồng có nhớ chăng???
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân