28/09/23 – 03:09

NẾU EM DỖI HỜN
Nếu em dỗi hờn cứ trách rằng anh
Hẹn sao chưa tới núi xanh rừng già
Hay là anh ngại đi lại đường xa
Đến nhà vượt đèo cheo leo lội suối
Quên hết những ngày đắm đuối tình nhau
Nơi phố phồn hoa ước lệ sang giàu
Nỡ lòng đổi màu sắc xinh áo mới
Đẩy thuyền ra vời vợi biển trùng khơi
Ngóng thu rơi trăng sót lại trên trời
Nỗi lòng đãi vàng vơi đầy bến nước
Sông Ngân Hà mới có được tình em
Mơ đêm thảo nguyên sa mạc khát thèm
Điệu khèn lửng lơ treo lèn suối đá
Lối ta về mưa xuân rơi lã chã
Ướt lưng mình anh ngắt lá rừng che
Nếu em dỗi hờn cứ trách lặng nghe
Lời em hay gió rừng xe thì thầm…
29/9/2023

Đỗ Văn Chiêu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân