29/09/23 – 07:09

THU VÀNG CHAN KỶ NIỆM
Nắng thu vàng rót mật phải không em
Và cơn gió bên rèm mơn man thổi
Chiều đan tay mảnh tình chen ngập lối
Để hanh hao tan chảy áng thơ tình.
Má hồng kìa đôi má thật rõ xinh
Và ánh mắt lung linh như muốn ngõ:
“Thương anh nhiều em thương anh rồi đó
Màu thời gian ai có đợi ai đâu.”
Hằng Nga buồn một kiếp sống bể dâu
Nơi cung cấm dải dầu đêm vò võ
Thương chú Cuội yêu mà không dám ngõ
Trung thu về lấp ló gốc cây đa.
Tình gieo neo khi đông chớm la đà
Để đợt gió heo may buồn dấm dẳng
Màu thời gian đi về cùng năm tháng
Thương em rồi… thương lắm dáng em tôi.
27/9/2023
Phan Văn Sơn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân