29/09/23 – 08:09

ĐÔI GÒ BỒNG ĐẢO QUẢN BẠ
Tôi đến với em một chiều thu
Núi xanh trùng điệp nối tít mù
Đèo dốc treo leo vực thăm thẳm
Chồn gối trèo cao đỉnh ngắm trời
Xa xa Quản Bạ* đồi lúp xúp
Đôi gò mơn mởn núp bóng mây
Mọng căng mời gọi đầy tuế nguyệt
Đợi chờ quân tử tuyệt thi nhân
Quay đi chẳng đặng đứng tần ngần
Đứng thì mắc cỡ bước phân vân
Lồng lộng trời cao vần đưa lối
Để được gặp tiên lỗi giáng trần
Xa xa mây trắng núi xanh ngần
Tuyệt thế giai nhân phần say đắm
Thôi đành xa vậy ngắm trong tim
Trời không cho đất, đất đành im.
26/9/2023
*Quản Bạ Hà Giang
Bùi Hữu Gia

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân