29/09/23 – 10:09

TRĂNG THU HÒN GAI
Trăng trời trốn đêm rằm Trung thu
Mưa đuổi theo đến Ba Đèo lại gặp
Trăng Ga Cáp Treo lượn sóng
Vẫy dòng Cửa Lục lung linh.
Trăng cầu Bãi Cháy múa Lân tùng rinh
Trăng trong mắt em tia tình óng ánh
Soi phố phường thấy ngôi nhà như có cánh
Bay tít lên trời bao la…
Trăng Trung thu hai không hai ba
Những con tầu như ánh trăng của biển
Những chùm sáng xa gần ẩn hiện
Hạ Long thành phố nổi lên đèn.
Thời gian nhanh như ai bắn mũi tên
Từ hòn than đen đến tận miền ánh sáng
Người Hòn Gai mắt cười tươi rạng
Là ánh trăng rằm Trung thu!

Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân