29/09/23 – 10:09

GỬI TÂM HUYẾT VỀ ANH
Đêm buông xuống êm đềm như hơi thở
Buông vào lòng một nỗi nhớ về anh
Màn đêm đen sao vẫn thấy ngọt lành,
Chắc nhịp đập con tim dành thổn thức!
Có những khi làm con tim uất ức,
Nỗi lạnh lùng nên lồng ngực run run!
Bỗng dâng lên trong tâm thức dỗi hờn,
Em cứ tưởng con tim buồn muốn xỉu!
Vì yêu thương nên chúng mình đã hiểu,
Khi ghen hờn là nũng nịu mà thôi!
Trao cho ai khi ta thuộc nhau rồi,
Xa một phút cũng không rời nhung nhớ!
Kỷ niệm đẹp ghi lại ngày gặp gỡ
Đã qua nhiều cơn bão tố phong ba
Rồi cuối cùng ta lại trở về ta
Càng thắm đượm càng mặn mà tha thiết!
Em luôn gom những trang thơ anh viết
Như nỗi lòng anh gom hết yêu thương!
Dù xa nhau cách trở những đêm trường.
Em vẫn nguyện sợi tơ thường trong mộng!
Đêm nay đây một đêm dài khát vọng
Mà sao em thấy nóng bỏng tâm hồn
Có phải rằng anh đang nhớ em không
Lòng chờ đợi trao tim nồng da diết!
Ngủ ngon nhé em yêu anh tha thiết
Con tim hồng gửi tâm huyết về anh
Chúc đêm đêm với giấc ngủ yên lành
Bên gối nhỏ em cùng anh mơ ước!
Đặng Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân