29/09/23 – 10:09

TRĂNG THU KỶ NIỆM
Bao mùa mưa nắng đã xa
Dâng trào nỗi nhớ quê nhà trong tim
Tháng năm vất vả đi tìm
Công danh sự nghiệp cánh chim quê người
Tiếng ru cánh võng à ơi
Thương câu lục bát một thời xa xưa
Bờ ao giếng nước hàng dừa
Lũy tre đồng ruộng lưa thưa nắng chiều
Hôm nào ước hẹn lời yêu
Nắm tay bẽn lẽn thật nhiều mộng mơ
Bến quê một dạ mong chờ
Thuyền tình lữ khách nơi xa trở về
Dặm trường cách trở sơn khê
Lòng luôn giữ vẹn lời thề dưới trăng
Trung thu cùng ngắm Cuội Hằng
Ngồi ôn kỷ niệm nhớ chăng buổi đầu
Ước thề duyên thắm bền lâu
Tình quê son sắt nhịp cầu tri âm
Quên đi ngày tháng thăng trầm
Ngọt ngào hạnh phúc trăm măm đôi mình.
Tiết Cường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân