29/09/23 – 03:09

NHẬT KÝ NGÀY XANH
Ngày xanh ơi! Chỉ còn trong kỷ niệm
Một thuở nào mình lưu luyến bên nhau
Áo tinh khôi thời gian vẫn đẹp màu
Câu ước hẹn của tình đầu trong trắng
Ngày xanh ơi một thời ta mang nặng
Những tâm tư khát vọng tuổi vào đời
Mái trường xưa vẫn đọng mãi trong tôi
Bao kỷ niệm buồn vui còn khắc khoải
Vẫn còn đây bóng hình người con gái
Buổi tan trường nắng trải tóc thề bay
Ta ngập hồn trong gió thoảng hương say
Thẩm mơ ước một ngày chung đôi nhé
Ngày xanh ơi! Những tháng ngày đẹp đẽ
Ta bên nhau rồi cũng sẽ xa nhau
Bước chân đi… đời sương gió bể dâu
Vẫn lưu giữ những ngọt ngào tuổi mộng…
Ngô Quang Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân