Nghiêng ngửa thu – Thơ Phan Huy Hùng

29/09/23 – 03:09

Tác giả Phan Huy Hùng

 

NGHIÊNG NGỬA THU

Trung thu mặt trăng méo xệch
Giận ai, xé rách cả phố phường
Hà Nội hứng những đêm tai ương
Người xe chảy xiết dòng sông lũ?

Miền núi, vùi người trong sạt lở
Đồng quê kéo vó bắt cá giữa sân
Ngược xuôi, xuôi ngược tấm thân
Biết kêu ai, xa gần đều than thở.

Thu nghiêng ngửa kéo trời sụp đổ
Lên đầu người thành phố đến nông dân
Tôi đang ngồi nghe sóng vỗ dưới chân
Sụt lún trái tim xuống vũng bùn thoi thóp…

Biến đổi khí hậu ngược mùa trong phút chốc
Ngày xưa thu hiền dịu biết bao nhiêu
Nay sao thu gieo bao cảnh tiêu điều
Có nghe rõ tiếng kêu oan trong mưa lũ?

Phan Huy Hùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: