29/09/23 – 03:09

VỌNG CỐ HƯƠNG
Chiều buồn cảm nhận nhớ quê hương
Huế mộng thành đô những nẻo đường
Cứ mãi âm thầm qua vạn hướng
Theo hoài lặng lẽ đến ngàn phương
Từng đêm vọng tưởng giờ tan học
Mỗi sáng hình dung buổi tựu trường
Mấy chục năm làm thân viễn xứ
Quay nhìn mái tóc bạc màu sương.
Lê Hữu Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân