Nghĩa vợ chồng – Thơ Bạch Băng Lan

29/09/23 – 04:09

Tác giả Bạch Băng Lan

 

NGHĨA VỢ CHỒNG

Nghĩa vợ chồng ấm lạnh sẻ chia nhau
Dù hèn sang đừng đổi mau lòng dạ
Đừng thay màu khi thu sang tựa lá
Đừng như hoa phút chốc đã úa tàn.

Nghĩa vợ chồng dù chẳng phải cao sang
Là nợ hay duyên vẫn mang tình nghĩa
Nếu hết yêu hãy nghĩ về con trẻ
Không bên nhau cũng nhỏ nhẹ chân thành.

Nghĩa vợ chồng nếu chẳng thể trăm năm
Cũng đừng buồn trách cao xanh vô tội
Chớ dại dột quyên sinh rồi sẽ hối
Tiếc cũng rồi cái thuở ái ân xưa.

Nghĩa vợ chồng còn ở cạnh còn ưa
Lúc chia tay thì chẳng vừa tình cảm
Nếu không yêu xin nhau đừng mang hận
Tội con khờ lạc lõng nhận bơ vơ.

Nghĩa vợ chồng ba từ rất đơn sơ
Nhưng sâu xa rất cần cho hạnh phúc
Nếu một ngày cả hai yêu thành ghét
Hãy nghĩ về quá khứ khắc tên nhau.

Korea 2022/9/25

Bạch Băng Lan

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: