30/09/23 – 08:09

VÒNG TAY TÌNH YÊU
Bãi cát vươn vòng tay mềm mại
ôm biển biếc vào lòng
sóng gối đầu lên lồng ngực cát
nghe con tim dào dạt giữa mênh mông
Em không nói gì
sao anh nghe rất rõ
trong hơi thở
từng tế bào giãn nở…
Phút giây náo nức
đợi chờ.
Anh vô tình
chạm phải vần thơ
mơn man làn gió
vít vổng cánh Hải Âu
kéo biển lên
mây trời mở cửa
ta đi vào mộng mơ!
Biển Việt Nam uốn hình chữ S
ở đâu cũng gặp quê hương
giang rộng vòng tay bãi cát
ôm biển vào lòng
như mẹ ôm con
ấp bên lồng ngực trái
hát câu ca dao
rộng dài Tổ quốc!
Trong mơ
con gặp ngôi sao lịch sử
ánh sáng niềm tin
vá liền vết thương biển – trời – sông núi
Và ánh hào quang sáng chói
rưng rưng
vòng tay ru hát
ôm biển vào lòng
như mẹ ôm con
ấp vào lồng ngực
nơi trái tim gõ nhịp tình yêu!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân