30/09/23 – 08:09

LÃNG TỬ VÀ MỸ NHÂN…
Một ngày cuối hạ gió hiu hiu
Khách lạ dừng chân ngắm cảnh chiều…
Gặp gỡ tình cờ một sắc liễu
Đêm về lại nhớ… chắc là yêu…
Cảm thấy tim mình sao khác lạ
Cứ mong được gặp mặt người ta
Hỡi cô thiếu nữ một chiều hạ
Có biết hồn tôi lạc mất và…
Này cô thiếu nữ dễ thương ơi
Ta muốn cùng em trọn kiếp đời
Dưới nguyệt xin thề không giả dối
Sẽ yêu mãi mãi chẳng xa rời…
Hãy cứ yêu anh đừng ngại ngùng
Đường trần một kiếp gối chăn chung
Hai ta hạnh phúc tình bền vững
Nguyện đến tàn hơi sánh bước cùng…
29/9/2023
Nguyễn Tài

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân