30/09/23 – 08:09

THƠ BUỒN CHIỀU TRUNG THU
Chiều buồn xa xôi bụi mưa qua phố
Ý người bao năm chưa thấu lẻ loi
Rót ly rượu mạnh, vơi dần nỗi nhớ
Đợi chờ khát khao cũng đã vơi rồi…
Đời buồn em nhỉ, thu về không hẹn
Đâu biết rủi may, kiếp người ngả nghiêng
Qua rằm tháng Bảy sang rằm tháng Tám
Trời vẫn còn mưa chưa cạn nỗi niềm…
Mới vừa buổi sớm ghé ngôi cổ tự
Thương vị sư già câu khấn run run
Tội nghiệp chú Tiểu bẻ đôi chiếc bánh
Nét mặt buồn hiu, chiếc bánh không nhân…
Anh như kẻ dại giữa đời bận rộn
(Bận vì ghét ghen, bận bởi lọc lừa)
Lâu rồi trót hiểu nhân duyên bất tận
Nên chẳng tìm vui nơi đầy xót xa…
Gởi về nơi ấy dăm ba lời chúc
Mong Tết đoàn viên tình nghĩa sum vầy
Đêm rằm Trung thu, trăng vàng ấm áp
Quên đi nhé người… quên chuyện không may…!!
Chiều 29/9/2023
Võ Hồng Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân