30/09/23 – 08:09

NHỚ MẸ
Mẹ ơi! Ngày xưa…!
Đang trưa, trời lập cơn mưa
Mẹ xách gàu
Gọi con đi tát nước
Con chạy theo mẹ khóc
Trời mưa sao mẹ tát nước…?
Mẹ nhìn con, nhìn mây, nhìn đất
Không mưa đâu
Nhanh chân giúp mẹ mấy gàu
Bây giờ…
Mẹ ơi! mẹ ở đâu?
Trời lập cơn mưa.
Con khóc…!
Sài Gòn, 30/9/2018
Chiêm Lưu Huy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân