30/09/23 – 08:09

EM ƠI CÓ VỀ
Thu chín đấy nắng mật ong ngọt lá
Xào xạc rơi gieo nhạc gió cuối đường
Ngoài này mong câu còn duyên, tương ngộ
Em về mình hòa nhịp những lời thương.
Trong ấy nắng truyền xẻ ra hơi ấm
Áo khăn lơi anh như lạnh chẳng còn
Khăn mỏ quạ, mớ ba hây hẩy gió
Em vàng thu, lóng lánh dải yếm son.
Se sắt heo may nỗi nhớ đầy dồn
Ta mở thắt túi lòng cùng đón đợi
Anh cứ nhìn trong hồn cơn gió thổi
Nuột nà về ngào ngạt một hương chanh.
Em mở mùa vui, anh viết thơ xanh
Chữ yêu thương như nụ non đã nhú
Lá thu vương nắng ắp vàng ươm ủ
Xòe tay đều phả hương ấm cho nhau.
Biết chẳng thể như một chuyện trầu cau
Chỉ êm ả niềm yêu thương cũng đủ
Dào dạt nhau hơn ngàn cơn sóng vỗ
Về cho anh dốc cạn biển yêu đầy.
Đoàn Thịnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân