30/09/23 – 10:09

NƠI BÌNH YÊN – THƠ MỘNG
Phong cảnh nơi đây rất hữu tình
Ngôi nhà bé nhỏ thật xinh xinh
Bốn mùa khí hậu trong lành mát
Ở đây ta sống chỉ hai mình
Nơi đây yên tĩnh rất thanh bình
Hai đứa mình và cánh đẹp xinh
Đêm trăng sáng tỏ càng thơ mộng
Hạnh phúc biết bao – quá đỗi tình
Cuộc sống phồn hoa ở thị thành
Môi trường ô nhiễm khắp xung quanh
Về sống nơi đây dù đạm bạc
Thiên nhiên khí hậu rất trong lành
Mong cầu cuộc sống mãi màu xanh
Biết đến bao lâu mộng ước thành
Tâm trí ngập tràn bao xúc cảm
Đêm nằm mộng đẹp cứ vây quanh.
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân