30/09/23 – 10:09

TIẾNG MƯA THU
Thu về rả rích giọt mưa ngâu
Chạnh nhớ lòng vương những nỗi sầu
Kỷ niệm xưa giờ đành cất giấu
Canh dài vọng hướng hỏi vì đâu?
Khắc khoải chờ mong nối nhịp cầu
Bao ngày tháng đợi đẫm dòng châu
Từ ly hụt hẫng nào ai thấu?
Ước được kề bên tựa mái đầu
Đêm nằm trở giấc chạnh niềm đau
Nếm trải thời gian tóc bạc màu
Có lẽ do trời gieo phận xấu
Duyên tình lận đận phải rời nhau
Lặng lẽ nhìn trăng dạ héo nhàu
Mơ gì xếp đặt trước và sau
Hình dung ướm dệt thành hư cấu
Ví tựa trùng khơi sóng đẩy tàu
Bên chiều tuổi muộn đã chìm sâu
Ráng nhạt hoàng hôn chiếu Nguyệt lầu
Lẻ bóng thương dùm con sáo đậu
Tim hằn khắc đậm đến bao lâu?
Lê Hữu Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân