30/09/23 – 02:09

CÁNH VÕNG BÊN ANH
(Song thất lục bát khoán)
BAO nông nổi chìm trong cõi dạ
NĂM qua rồi cây lá sẽ thay
THÁNG ngày cuộc sống lắt lay
RỘNG thêm gì chứ dạn dày khổ đau
NGÀY tháng hỡi thân nhàu ký ước
DÀI bao đời một vực thấm sâu
THỰC tâm lẫn lộn thấm nhàu
HƯ không một nỗi trước sau vẹn tình
LẪN cuộc sống đinh ninh nhớ mãi
LỘN chữ tâm khuyết dại tỏ bày
BIẾT vì không tránh thẳng ngay
AI còn đây nghĩ duyên say tơ lòng
TỎ nhiều nhất thấm trong lòng dạ
BÀY đời ra thấm lạ trương đài
BAO NĂM THÁNG RỘNG NGÀY DÀI
THỰC HƯ LẪN LỘN BIẾT AI TỎ BÀY.
Ngày 21/8/2022
Hải Quân Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân