30/09/23 – 03:09

CẢNH THU
Sương mù lãng đãng quyện cành cây
Say đắm hồn thơ trước cảnh này
Nghiên bút chuốt trau đôi chữ vịnh
Ngắm hình trên giấy đẹp mê say…
30/9/2023
Ratana Love

30/09/23 – 03:09
CẢNH THU
Sương mù lãng đãng quyện cành cây
Say đắm hồn thơ trước cảnh này
Nghiên bút chuốt trau đôi chữ vịnh
Ngắm hình trên giấy đẹp mê say…
30/9/2023
Ratana Love
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân