30/09/23 – 05:09

RẠ RƠM…
Con về bên rạ cùng rơm
Tìm trong rậm ngứa mùi thơm quê mùa
Lúa chiêm vàng rực gió lùa
Rạ rơm trong ấy dư thừa tình quê
Con về chìm giữa khói khê
Rạ rơm đốt đỏ nẻo về bùn non
Thân gầy trĩu hạt héo mòn
Dâng đời mây mẩy thân còn chi đâu
Con về lội dưới bùn nâu
Tìm trong rạ lúa một màu vàng ươm
Dang tay ôm đống rạ thơm
Rưng rưng nước mắt tạ ơn đất trời
Quê mùa chỉ rạ rơm thôi
Mà sao đau đáu khi rời xa quê
Ráp chân rạ đón lối về
Thương từng nhánh nhỏ bên lề vãi vương
Mùa về bề bộn rạ rơm
Trả xong hạt lúa thân còn xác xơ
Xin ai đừng có làm ngơ
Đừng chê rơm rạ bụi bờ nhà quê…
Yên Bái, 29/9/2023
Nguyễn Hạnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân