02/10/23 – 09:10

NHỚ MẸ
Mẹ ơi tháng Bảy đã sang
Hạt mưa hạt nắng vội vàng lối qua…
Con tìm về những ngày xa
Buổi trưa tan chợ… bánh đa… mẹ về…
Áo nâu… quang gánh… nón mê
Mẹ mang gánh cả bộn bề âu lo…
Mẹ không biết nhận chỉ cho
Một đời lặn lội thân cò… đồng xanh…
Còn đâu dáng mẹ nhanh nhanh
Hạt mưa tháng Bảy giăng thành nhớ thương…
16/7/2023
Lê An

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân