02/10/23 – 01:10

BUÔNG
Buồn cũng gần với chữ buông
Buồn lâu buồn miết biết buông đúng đường
Buồn hoài thêm nhớ thêm thương
Nữa đêm thức giấc vấn vương trong lòng
Buồn gì giấu mãi bên trong
Không ăn mất ngủ cho lòng bất an
Buồn dai lòng cứ thở than
Kéo dài buồn mãi chuyển sang buông mà
Buông hết lòng lại khỏe ra
Chẳng tham, chẳng giận tuổi già còn chi
Đời buông được tham sân si
Thân tâm an lạc còn gì buồn đau…
01/10/2023
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân