02/10/23 – 02:10

VÃN CẢNH PHƯƠNG XA
Vãn cảnh phương xa, chút suy tư
Tâm hồn lãng đãng, mỗi chiều nhớ
Sắc thắm hương say, buồn ngẩn ngơ
Lối xưa ôm mộng, thắm tràn trề
Mắt biếc xanh mơ, hồn khắc khoải
Lắng nghe thu về, nỗi nhớ mong
Xa xa tiếng gió, thổi trong lòng
Bất chợt bâng khuâng mối tơ vò
Anh về chốn ấy, miền xa xăm
Trao lời thương, gợi bao lần nhớ
Phút hẹn hò, dệt lại vần thơ
Hoàn tái hợp duyên tơ cầm sắc
Nét thắm ru hồn, nguyện trong mơ
Say sưa giấc mộng, hoan lạc cảnh
Thắm thiết, vườn tụ hoa đẹp xanh
Tranh thơ dệt mộng ái tương phùng
Biển xanh cát trắng, màu thương nhớ
Phối hợp tơ chùng, dạ lơ thơ
Tâm hồn lãng đãng chốn nơi xa
Hoài mong tình thắm mãi thiết tha.
18/9/2023
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân