05/10/23 – 07:10

MƠ NÀNG
Thể Tứ Thanh
(Thủ Vĩ Ngâm)
Tàn canh thổn thức chỉ mơ nàng
Tím cảnh thân gầy cứ ngẩn sang*
Để ánh trăng vàng soi cuối nẻo
Rồi tia khoảng gió thoảng bên làng
Vì câu lấp lửng mình quên thốt
Bởi lúc âm thầm mảy nhớ mang
Khoảnh khắc nghe lòng xao xuyến cả
Tàn canh thổn thức chỉ mơ nàng.
Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân