Chiều cuối thu – Thơ Châu Loan

02/10/23 – 03:10

Tác giả Châu Loan

 

CHIỀU CUỐI THU

Chiều cuối thu em gửi lại câu chờ
Mùa đông lạnh đưa em về bên ấy
Gió nhè nhẹ dòng đời anh có thấy
Giấc mộng vàng xua hết mọi đơn côi

Thu trở mình trong nỗi nhớ xa xôi
Vương trong nắng là tình anh thấm đẫm
Gió mơ ước trong tim em thầm lặng
Gửi về anh lời yêu mãi không thôi

Gió hát gì theo mây bãng lãng trôi
Che cho khỏi ướt áo chiều nay nhé
Chùm hoa sữa thơm nồng nàn như thế
Ánh mắt nhìn ngơ ngẩn giữa chiều thu

Mưa nói gì trong mộng ước đơn sơ
Dòng sông chảy lững lờ trong lặng lẽ
Ở nơi ấy vầng trăng còn cô lẻ
Trái tim nàng da diết bản tình ca

Chiều Tây Hồ nhuộm phủ một màu hoa
Lung linh nắng chiều tà đi dạo bước
Nơi làn sóng lăn tăn cơn gió ngược
Ôm vào lòng khi tấu nhạc tình yêu.

02/10/2023

Châu Loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: