Nỗi lòng người tập làm thơ – Thơ Như Hoa

02/10/23 – 04:10

Tác giả Như Hoa

 

NỖI LÒNG NGƯỜI TẬP LÀM THƠ

Chiều buồn ngồi tập viết mấy vần thơ
Đầu óc nghĩ mãi chẳng ra câu nào
Lục bát quay cuồng chong chóng lao xao
Thất ngôn, bát cú không vào khổ khuôn

Sao mà quá đỗi ngu ngơ trên đời
Phải chăng vốn là cô gái nhà nông
Trí tuệ tăm tối, nghĩ vần không thông
Làm thơ khó quá, chứ đâu dễ là

Viết sai kẻ đọc người chê lắm điều
Nhưng sao cũng vẫn, cứ thích làm thơ
Tìm vui bè bạn, khắp phương tứ bờ
Gửi niềm tâm trang, lắng sâu cuộc đời

Lời thơ viết vội, mấy dòng chẳng xong
Như chim bay lả, lượn vòng trên không
Bầu trời lắm bão, mưa giông chẳng dừng
Tâm tư khoảnh khắc, câu thơ đượm buồn

Gởi lời đến bạn xa gần bốn phương
Hiểu cho tâm trạng nỗi lòng làm thơ.

24/9/2023

Ảnh tác giả

Như Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: