03/10/23 – 03:10

NGƯỢC ĐƯỜNG
Bởi ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Nên em bảo ngược cả lòng mình đấy
Tình đôi ta giữa biển đời sóng dậy
Anh nguyện rằng trọn kiếp mãi yêu em.
Tháng Mười về, cái nắng bỗng dịu êm
Cơn mưa mùa chợt giăng thềm phố nhỏ
Nỗi nhớ nhung quyện hòa cùng cánh gió
Gửi về em vàng võ những canh dài.
Cửa trái tim hé mở ánh ban mai
Đón tình em đan cài khung trời đợi
Lời yêu thương thì thầm tình ngăn lối
Về cùng nhau trao gửi giấc mơ hồng.
Em ngược đường, anh ngược cả chờ mong
Chạm vào nhau bên dòng đời muôn ngả
Một mùa yêu bâng khuâng miền hoa lá
Tình chúng mình êm ả trọn ngày sau.
02/10/2023
Hải Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân