Một chiều thu em đến – Thơ Châu Sa

03/10/23 – 04:10

Tác giả Châu Sa

 

MỘT CHIỀU THU EM ĐẾN

Em về đến quê hương Đất Võ
Buổi chiều Thu bở ngỡ bên cầu
Nắng chiều đã tắt từ lâu
Em còn mê mẩn dưới bầu trời xanh

Cánh đồng ngát thơm lành vẫy gọi
Lúa đang mùa vàng lối ven đê
Hương say ngào ngạt ước thề
Nghe hồn lặng đắm đê mê ngất lòng.

Em lần bước ven sông mát dịu
Dòng nước xanh như níu chân người
Xa xa đồi cát tràn cơi
Kia là núi cấm xanh ngời nước non

Tây Sơn Đất Võ hoài vọng mãi
Tiếng trống đồng khúc khải hùng thiên
Ngàn năm sử sách lưu truyền
Quê hương Bình Định rạng tuyên sử hào

Dù con gái vẫn trao chuốt võ
Luôn e nhường bỏ ngỏ thanh tao
Hiền trung chân chất hạnh ngào
Ai về Bình Định tửu đào thắm giao

Lần đầu đến mà sao thấy đã
Rất thân quen lối ngã quàng xiêu
Em xin gói gởi bao điều
Một chiều về đến dạ yêu mất rồi.

22/9/2023

Châu Sa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: