03/10/23 – 04:10

ĐÊM MƯA
Đêm mưa tiếng lòng rơi theo giọt nước
Giữa khuya phố vắng ướt phủ đường dài
Bên ngoài giăng ngang vầng mây tối mãi
Như để tâm hồn trải suốt canh thâu
Đêm mưa miệt mài đâu ai nào biết
Chỉ còn chút nuối tiếc cứ đeo mang
Tí tách âm vang hoài chưa dứt hẳn
Người về mệt mỏi chẳng muốn rời xa
Đêm mưa lạnh lùng qua ngàn cách trở
Kẻ ở người đi hờ hững không ngờ
Có ai nhớ thuở xưa chìm dang dở
Cũng bởi giọt mưa lỡ hẹn bao lần…
02/10/2023
Tường Ngô

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân