03/10/23 – 05:10

HẠNH PHÚC TÌNH TA
Bóng nguyệt chao nghiêng giữa màn đêm vắng
Soi bóng hình phẳng lặng bến sông khuya
Có tiếng xa xa cọt kẹt mái chèo
Và có ánh trăng theo cùng soi sáng
Ơi… tình đôi ta thật là lảng mạn
Dưới trời quê trót cạn một tình nồng
Ngồi bên nhau kề môi hồng thiếu nữ
Đã yêu thương ta luôn giữ tình này
Người yêu ơi… bao nghĩa nặng tình đầy
Yêu thương mãi ta vui vầy tình mộng
Mình bên nhau ta cùng chung nhịp sống
Thêm niềm tin bay bỗng ngát hương tình
Bến sông xưa hò hẹn của đôi mình
Tình đôi lứa đẹp xinh như hoa nở
Một vần yêu muôn thuở đẹp duyên mầu
Ta bên nhau hai đứa sẽ nguyện cầu
Cùng e ấp gối đầu bên nhau mãi
Con thuyền tình hai ta luôn lèo lái
Vượt trùng dương chẳng ngại những gian lao
Dù có mưa dông bão tố sóng gào
Ta vững chắc tự hào không chùn bước
Yêu thương nhau tình ta luôn có được
Mối tình này như nước biển mênh mông
Kể từ đây ta luôn nguyện chữ đồng
Tình chỉ đẹp đôi lòng luôn hạnh phúc
Xây lầu son một nhà thêm hoa chúc
Thắm duyên tình thêm chúc đẹp tình ta
Và ta sẽ một nhà bên nhau mãi.
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân