04/10/23 – 09:10

THƯƠNG CHÀNG
Thương chàng nghẹn đắng cả tâm can
Xướng họa vần thơ hết khổ nàn
Những buổi trưa về chan nắng hạ
Từng ngày tối đợi ủ mầm lan
Giằng co gìn giữ hồn không nản
Dưỡng dục thành công trí chẳng càn
Một tấm chân tình ân nghĩa trọn
Bên đời hạnh phúc thỏa niềm an.
02/9/2023
Hoàng Kim Phượng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân