04/10/23 – 02:10

ĐỢI EM… TRĂNG THU…
Ta đứng nhìn những chiếc lá vàng rơi
Còn mãi đó kỷ niệm đẹp một thời
Ngắm cảnh thu cùng người yêu dạo gót
Đắm say nồng dịu ngọt phút hôn môi…
Rồi thề hẹn trọn đời mãi không xa
Dù có gặp bão tố hay phong ba
Vẫn yêu nhau đến già không đổi dạ
Nhưng hỡi ơi… hai đứa hôm nay đã…
Người xa người buồn bã lệ cứ rơi
Biết trách ai đây… chỉ trách dòng đời…
Gây ra nghịch cảnh đôi mình dang dở
Còn đâu nữa duyên nợ kiếp trăm năm…
Đêm chia tay em thề dưới ánh trăng
Vẫn mãi yêu dẫu không thành chồng vợ
Mối tình đầu muôn thuở chẳng hề phai
Đến cuối thu… ta gặp nhau chốn này…
Nguyễn Tài

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân