04/10/23 – 03:10

TÌNH QUÊ
CAU là quả bữa ăn từng lát
TRẦU lá xanh chẳng nhạt đậm đà
THẮM tình nồng ấm thiết tha
QUYỆN vào hòa lẫn mặn mà yêu thương
CÙNG nhau với đời thường giản dị
VÔI trắng tinh thêm tí tuyệt vời
TRĂM muôn họ khắp nhiều nơi
NĂM mười hai tháng nụ cười thắm tươi
HẠNH nét đẹp nên người gìn giữ
PHÚC lòng thương vẫn cứ dạt dào
VUN giờ mãi được tầm cao
BỒI hoàn lên tiếp tình nào tốt hơn
NGHĨA niềm cảm xanh rờn mãi mãi
ÂN cùng bên tình lại đâm chồi
“CAU TRẦU THẮM QUYỆN CÙNG VÔI
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC VUN BỒI NGHĨA ÂN”.
BYN… 02/3/2023
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân