04/10/23 – 04:10

NỖI NIỀM NGƯỜI XA QUÊ
Thu chiều gió lặng ngõ giăng mây
Gợn bóng hình xưa nhớ vọng đầy
Hoa cánh buồn lơi bên lối cỏ
Sương làn đan nhẹ phía hàng cây
Đò trôi lạ bến dòng vơi cạn
Phận lỡ xa quê bước guộc gầy
Bóng lẻ đường chân về áo lạnh
Giữa đời lạc lõng sóng tràn vây.!
Đức Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân