05/10/23 – 08:10

QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT
Quê hương khế ngọt, dừa xanh
Ta mời các chị các anh hài lòng
Quê hương bến nước xanh trong
Đò ngang qua lại nhớ mong ai về
Quê hương bưởi quýt sum sê
Quanh năm trĩu quả mãi mê bên vườn
Ngày đêm chẳng ngại tuyết sương
Da sần mặt nám má hường phôi phai
Sá chi chút phận trang đài
Vượt lên ý chí tương lai rạng ngời
Quê hương luôn mãi tuyệt vời
Người đi còn nhớ về nơi sinh thành
Quê hương quên lãng sao đành
Là nơi dệt lụa tơ mành lứa đôi
Bao nhiêu kỷ niệm trong tôi
Vẫn trong mộng tưởng nhớ hồi còn thơ
Ai ơi…! Đừng có hửng hờ
Quê hương còn mãi đợi chờ người đi
Về đây ta hãy chung quy
Cùng nhau đoàn tụ còn gì vui hơn.
05/10/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân