05/10/23 – 08:10

PHẢI CHI…
Phải chi cánh nhạn anh vẫn còn không
Tay nắm cùng em dạo khắp phố phường
Vòng tay này che chở… trọn yêu thương
Kiếp đường trần gối chăn ta tận hưởng
Phải chi dòng đời… như một bài thơ
Anh thả hồn gió mây bên sắc liễu
Không do dự lời yêu trao thề hẹn
Nguyện bên em đi hết kiếp đời này…
Phải chi em là một loài hoa dại
Anh làm bướm đắm say hương mật ngọt
Để chúng mình khỏi xót xa thương nhớ
Nếm ái tình khao khát chờ đã lâu…
Phải chi đừng có nghịch cảnh bể dâu
Anh không để dòng châu em đổ lệ
Rất yêu em nhưng trễ một nhịp đàn
Rỉ máu tim anh… tháng ngày vương nhớ…
04/10/2023
Nguyễn Tài

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân