Một sáng cuối thu – Thơ Nắng Chiều

05/10/23 – 08:10

Tác giả Nắng Chiều

 

MỘT SÁNG CUỐI THU

Thanh Chương một sáng cuối thu
Trùng trùng, điệp điệp, vi vu gió ngàn
Đồi xanh sương trắng giăng màn
Mát lành tâm dạ hương tràn cỏ cây

Xa, xa đẹp những làn mây
Trải trên chùm quả thơm đầy ruộng nương
Băng, băng trên những con đường
Lòng vui sướng mãi Thanh Chương quê người

Cuối thu giọt nắng lã lơi
Về đây lòng thấy rạng ngời con tim

Bạn ơi đừng có đi tìm
Thanh Chương rộn rã tiếng chim vang lừng
Quyện vào hương sắc núi rừng
Lòng như mở hội vui mừng xiết bao

Thanh Chương gió cũng ngọt ngào
Đường lên xanh mát dâng trào niềm vui
Nơi đây thoang thoảng nhụy mùi
Hoa rừng cùng với hương trời biếc xanh.

05/10/2023

Nắng Chiều

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: