05/10/23 – 08:10

TUỔI GIÀ
Lớn tuổi rồi xin chọn sự bình yên
Bỏ hơn thua chẳng luỵ phiền ai cả
Bởi chân run dễ làm mình gục ngã
Giữa dòng đời trong vội vã đúng sai
Để hồn nhiên nhìn giọt nắng ban mai
Dù sức khỏe đã mệt nhoài cơ thể
Mãi vững tin dẫu chân trời góc bể
Nhẹ thân mình, nặng thế hệ ngàn sau!
04/10/2023
Quế Nguyễn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân