05/10/23 – 08:10

NỬA HỒN BĂNG GIÁ
TRĂNG cứ vậy lung linh huyền ảo
NON chửa thành vẫn dạo cùng nhau
KHUYẾT trao vương nợ lần đầu
MẢNH đời hôm ấy trước sau vẫn buồn
MONG nàng lệ đừng tuôn khóe mắt
ĐẦY duyên mình bám chặt mà yêu
HỒN mơ chìm đắm những chiều
TÔI thì vẫn hiểu lời phiêu tuyệt vời
NỬA còn lại từ nơi xa xứ
MẢNH trăng gầy níu giữ chẳng tan
BỦA nguyên ký ức chẳng tàn
VÂY vào tim nhỏ thử chan chẳng nhòa
NỖI sầu hỡi ai xoa ngạt thở
BUỒN tâm hồn như nợ chốn đây
TRĂNG NON KHUYẾT MẢNH MONG ĐẦY
HỒN TÔI NỬA MẢNH BỦA VÂY NỖI BUỒN.
22h 48p đêm 13/4/2023
Hải Quân Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân