05/10/23 – 09:10

NỖI NIỀM
Tôi nào dám nhận… đã hơn ai
Thơ viết thường thôi… tháng dăm bài
Trong thơ cũng ít… đăng kèm ảnh
Bởi biết dáng hình… chẳng đẹp trai
Thế mà có người… đã trích chê:
… “Mày hay khoe mẽ… thấy mà ghê
Thơ thì chỉ giống… thơ con cóc
Còn với dáng hình… kẻ nhà quê…”
Nghe những lời chê… nản quá đi
Chắc phải bỏ thơ… chuyển ngủ khì
Trong mơ tự kiểm… người chê đúng?
Hay chẳng ưa mình… để mà khi?
Hỏi bạn bè thân… nói giúp cho
Tôi: kẻ mộng mơ… hay dại khờ?
Có nên viết nữa… hay rời bỏ?
Kẻo lại có ngày… thành kẻ ngơ.
05/10/2023
Phạm Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân