05/10/23 – 09:10

TÌNH ĐÔNG
Gió bấc về nơi đấy có buồn không
Càng giá lạnh lại chồng thêm nỗi nhớ
Từng cánh gió tựa như lời nhắc nhở
Mặc lên người thật ấm đó nghe chưa
Lời yêu thương biết nói mấy sao vừa
Luôn thầm nghĩ mà không thưa đâu nhé
Nhớ cả buổi trên đường về lặng lẽ
Cơn gió chiều lay nhẹ lá cành cây
Rồi trao nhau tin nhắn lúc vơi đầy
Trên phây búc đôi mình xây chung mộng
Ảo mà thật động viên về cuộc sống
Khỏa cho nhau khoảng trống ở trong đời.!
Gió đông về ta chẳng thấy chơi vơi
Luôn vẫn có lòng người thêm ấm lại
Xuân đang đến đang chở nhiều hoa trái
Tình yêu ngời nồng ấm mãi cùng nhau…!
Byn… 30/12/2022
Lê Đình Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân