05/10/23 – 09:10

ĐA MANG
Qua về đổ nhớ ra hong,
Chiều thu hanh lắm khô cong sợi vàng.
Nặng lòng đôi chữ – đa mang,
Thuyền yêu mấy bận nhỡ nhàng bến yêu!
02/10/2020
Dương Nam

05/10/23 – 09:10
ĐA MANG
Qua về đổ nhớ ra hong,
Chiều thu hanh lắm khô cong sợi vàng.
Nặng lòng đôi chữ – đa mang,
Thuyền yêu mấy bận nhỡ nhàng bến yêu!
02/10/2020
Dương Nam
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân