Cánh buồm lênh đênh – Thơ Phạm Lăng Trường

07/10/23 – 07:10

Tác giả Phạm Lăng Trường

 

CÁNH BUỒM LÊNH ĐÊNH

Thuyền tình tôi lướt sóng,
Mang khát vọng phiêu du.
Giấc mơ đời thuỷ thủ
Những hải đảo xa mù.

Một hôm thuyền cặp bến
Tình cờ gặp được em.
Mùa xuân vui cánh én,
Thuyền ở lại qua đêm.

Bên nhau trên bãi cát,
Đàn hát, nắm tay nhau
Đùa vui quanh bếp lửa,
Rượu uống cạn canh thâu.

Chưa vẹn câu ân ái,
Đã phải nói chia xa.
Mới hôm qua kẻ lạ,
Nay biệt ly lệ nhoà!

Bầu trời đông ửng sáng,
Lấp loáng nước triều lên.
Mối tình không ước hẹn,
Thầm nhủ sẽ không quên!

Thuyền nhổ neo xuôi gió…
Em đứng đó nhìn theo…
Tôi lênh đênh vạn nẻo,
Mờ dần giữa hút heo.

Thương tôi em chớ đợi!
Già cỗi mất ngày xuân.
Tôi cánh chim phiêu bạt,
Hải âu giữa kiếp trần.

Em ơi! Tôi mãi nhớ
Màu cát trắng, trắng đêm;
Đóa môi hương ngọt lịm,
Cảm xúc chảy tan, mềm…

04/10/2023

Phạm Lăng Trường

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: